Ai Là Mẹ của Nông Đức Mạnh?
Take2Tango - 15-06 -2009
Mối tình với cô gái người Nùng tên Nông Thị Xuân được bạch hóa rõ ràng nhất qua nhiều nhân chứng còn sống viết và kể lại. Tại Hà Nội, cô Xuân được lệnh ở nhà riêng số 66 Hàng Bông Nhuộm, nhưng vẫn phải đến "gặp" bác Hồ. Năm 1956, Nông Thị Xuân sinh cho HCM một người con trai đặt tên Nguyễn Tất Trung. Sau đó Xuân có ý muốn chính thức hoá cuộc hôn nhân với "Hồ Chủ Tịch". Ngày 11 tháng 2, 1957, vào khoảng 7 giờ tối, Xuân được ô tô đón sang gặp HCM. Sáng hôm sau, ngày 12 tháng 2, 1957, công an báo tin cho cô Vàng (em cô Xuân) là Xuân đã chết vì tai nạn ô tô. Liền sau đó cô Vàng đến thăm xác chị ở nhà thương Phủ Doãn và chứng kiến biên bản khám nghiệm tử thi của bác sĩ. Bác sĩ cho biết nạn nhân không chết vì tai nạn ô tô, vì khám toàn cơ thể không có dấu hiệu gì cả ngoại trừ vết nứt trên sọ đầu, và bác sĩ đã tuyên bố, có thể nạn nhân bị trùm chăn trên đầu rồi bị đập bằng búa.. ..... Đọc tiếp

Chuỗi luận lịch sử trong huyền thoại Hồ Chí Minh
Trương Thái Du - Đàn Chim Việt - 20-08 -2008
Đại Việt sử lược (1388): Đinh Tiên Vương tên húy là Bộ Lĩnh, người ở động Hoa Lư. Lúc nhỏ mồ côi (cha), Vương cùng với mẹ và 5 bà lão vào ở trong núi, bên cạnh ngôi đền thờ thần. Ngoài cửa có bụi sen núi. Dấu của loại ốc sên bò trên lá sen thành chữ Thiên tử. Vương lúc nhỏ thường cùng bọn chăn bò ở chốn sơn dã, được lũ trẻ tôn lên làm trưởng. Chúng lấy lễ quân thần để theo giúp Vương. Những lúc cùng nhau chơi giỡn thì bọn trẻ đâu tay làm ghế ngồi để khiêng Vương. Lại lấy cờ bông lau cho cầm đi trước dẫn đường. Có kẻ tả hữu theo bên, biểu tượng nghi vệ của bậc Thiên tử. Lúc rảnh rỗi bọn trẻ lại giục nhau đi nhặt củi để cung cấp cho Vương như cách nạp thuế vậy. Chiều về, bà mẹ của Vương thấy vậy vui mừng mới nấu thịt lợn cho ăn. Các bậc già cả trong làng đều kháo nhau rằng: "Đứa trẻ này có cái khí lượng, cái nghi dung phi thường ắt có thể giúp đời, đem lại yên lành cho dân. Bọn chúng ta nếu không sớm theo về, ngày khác ắt hối lại thì đã muộn". Rồi thúc giục con em đi theo Vương. ..... Đọc tiếp

Hồ Chí Minh có rất nhiều vợ !!
Take2Tango - Ngọc Ẩn - 12-06 -2009
Người vợ thứ nhất tên là Mao Từ Mẫn, là em bà con với Mao Trạch Đông. Mao Từ Mẫn có hai chị em. Nguyễn Công Viễn, tức Hoàng Chấn Đông, tức Lâm Đức Thụ lấy người chị, HCM lấy cô em. Người vợ thứ hai không rõ tên, là mẹ của nữ ca kịch sĩ Hồng Tuyến Nữ (HTN). Trước khi lấy HCM, bà này đã có một đời chồng, sinh ra HTN. Thời cách mạng văn hóa, HTN đã bị đoứa con gái ruột của bà đấu tố, bắt HTN bò như một con chó ở ngoài đường, vừa bò vừa "sám hối tội" trước mặt con gái và mọi ngườị Sau cách mạng văn hóa, HTN đào tị sang Đài Bắc, không rõ bà còn sống hay đã chết. Người vợ thứ nhất là Mao Từ Mẫn có với HCM một đứa con gáị Cô này từ nhỏ đã ăn mặc giả trai, tên là Từ Phong (TP). ..... Đọc tiếp

Giải Tỏa Huyền Thoại Hồ Chí Minh
Luật sư Nguyễn Hữu Thống - Vietnamexodus - 12-06 -2009
Các nhà sử học Cộng Sản trình bày rằng Hồ Chí Minh xuất thân từ một gia đình cách mạng. Thân phụ là phó bảng Nguyễn Sinh Sắc hay Nguyễn Sinh Huy, là bạn đồng khoa với Phan Chu Trinh và thường giao kết với Phan Bội Châu là người đồng hương. Sau khi được bổ nhiệm tri huyện Bình Khê, Nguyễn Sinh Sắc đã tự ý từ quan để phản kháng chế độ thực dân phong kiến. ..... Đọc tiếp

Lại Chuyện Đạo Đức Và Tư Tưởng Hồ Chí Minh
Trần Gia Phụng - Đàn Chim Việt - 11-01 -2007
Ðài BBC ngày 11-01-2007 loan tin rằng ở trong nước, đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) vừa đưa ra chỉ thị số 06-CT/TW, tổ chức cuộc vận động dân chúng "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", nhắm làm cho toàn dân nắm vững "nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Cuộc vận động sẽ khởi diễn từ ngày 3-2-2007 và tổng kết vào ngày 3-2-2011. Hàng năm, cuộc vận động sẽ được sơ kết vào ngày 19-5. (Theo đảng CSVN, ngày 3-2 là ngày kỷ niệm thành lập đảng, và ngày 19-5 là ngày kỷ niệm sinh nhật Hồ Chí Minh.) ..... Đọc tiếp

Hồ Chí Minh & đảng Việt gian CSVN
LS. Nguyễn Văn Chức - vietnamexodus - 15-06 -2009
Tôi viết tặng những thế hệ mai sau. Và tri ân thầy mẹ tôi : Phêrô Nguyễn Thiều Quang, Maria Nguyễn Thị Sinh. Sách vở về Hồ Chí Minh có nhiều lắm. Do Việt Cộng viết. Dốt nát, bịp bợm, và làm trò hề.
Một số học giả ngoại quốc cũng viết, nhưng hầu hết viết sai, viết gian, và đầy mặc cảm.
Dưới đây là tiểu sử Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam, do tôi viết. Ngắn, và dựa trên tài liệu, sự việc. Tôi viết tặng những thế hệ mai sau. Và tri ân thầy mẹ tôi : Phêrô Nguyễn Thiều Quang, Maria Nguyễn Thị Sinh. ..... Đọc tiếp

Tư tưởng Hồ chí Minh là gì?
Sài thủy Giang - Đất Việt - 12-06 -2009
1- Lừa lọc dân chúng: CS luôn lừa gạt dân chúng, không bao giờ làm theo những lời chúng hứa, cứ đổ thừa hoàn cảnh, đến nay hơn 30 năm chiếm miền Nam , làm ăn càng ngày càng tệ, tham nhũng tệ nạn tùm lum, đất nước tan nát lòng người phân tán, chiến tranh đã tàn từ lâu, đất nước càng lúc càng thê thäm thế mà chúng còn nói là do hậu quä chiến tranh để lại ( khi đó với Nhật sau 30 năm chấm dứt cuộc chiến thế giới thứ 2, từ tan hoang đỏ nát Nhật đã tiến lên thành một siêu cường kinh tế của thế giới), CSVN bắt nhân dân VN khắc khổ để cho chúng tham nhũng làm giàu, nên đã có câu ‘’ Đừng nghe những gì CS nói mà hãy nhìn những gi CS làm (TT VNCH Nguyễn văn Thiệu), dối trá với đồng chí, tranh dành công trạng với người hợp tác. Hồ chí Minh luôn hút thuốc lá thơm Philip Morris thế nhưng trước mặt người khác ông ta làm bộ như chỉ hút thuốc nội địa,(trong túi lúc nào cũng có 2 gói thuốc.) ông ta luôn có những mánh khoé vặt để che mặt người khác. Miền Nam dưới chế độ Cộng hòa giàu có tự do hạnh phúc thế mà chúng lại nói là nghèo đói, áp bức, bị bóc lột, xúi dân cầm súng chết thay cho chúng ( khi đám quân ngu dốt này vào được miền Nam chúng mới thấy là chủ tịch của chúng nói láo, nhưng dù sao nói láo nhưng có lợi cho chúng nên chúng cũng hoan nghênh thôi, chúng ngu gì từ chối chiến lợi phẩm quý giá đâu.Vì thế thay vì đi giải phóng (như chúng nói) chúng trở thành người đi ăn cướp, ghép dân miền Nam đủ thứ tội để tịch thâu nhà cửa, vàng bạc, Đất đai, đồ đạc (chỉ tội nghiệp cho những cán binh CS chết mất xác trong cuộc chiến vì nghe lời phỉnh dụ của vị chủ tịch gian manh của chúng.) ..... Đọc tiếp

Đọc tiếp các bài vỡ khác liên quan tới Hồ chí Minh

Trưng cầu dân ý

Việt Nam có nên hay không nên theo thể chế đa nguyên đa đảng?

Không

Bắc Bộ Phủ toàn những tên đầu gấu
Sống vô tâm quanh bữa tiệc đầu lâu.

Ta cúi đầu - Cộng cỡi cổ
Ta đứng dậy - Cộng sụp đổ.

Lời của ông Lý Tống

Ngày sinh của TuDoVIS là 21-03-2005. Trang nhà và diển đàn TuDoVIS được bảo trợ và sáng lập do  nhóm TuDoVIS. 
Copyright © 2005 by
Tu Do Vietnamese International Society (TuDoVIS) Mọi thư từ liên lạc xin gởi về tudovis@Gmail.com